Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Lần hồi sẽ quen


      Khó khăn “vô thức” khi thiền
Bao nhiêu việc cứ làm phiền phức ta
      Cà phê chuẩn bị đâm hoa
Cầu mưa một trận sao mà khó khăn
      Vườn trà nắng cháy đọt xoăn
Con đòi tiền học, thiếu ăn tháng này
      Mạ gieo mà ruộng chưa cày
Hẹn người xới cỏ,... mấy ngày nữa cơ.
      Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ
Không “buông” được, cứ vật vờ… trêu ngươi
      Rõ ràng xác định mười mươi
Hồi lâu tỉnh, lại... nực cười, buồn ghê!
      Tê chân... những muốn... bỏ bê
Cơ duyên đã trót đam mê thiền rồi
      Vậy nên phải ráng sức ngồi
Kiên trì ngày tháng lần hồi sẽ quen
      Không màng danh lợi, bon chen
Khước từ nhậu nhẹt, đỏ đen, bạc bài,
      Mỗi ngày ba cữ miệt mài
Sáng, trưa, chiều, tối,... tập hoài luân xa
      Chuyện đời, cứ tạm bỏ qua
Quyết tâm rèn luyện chắc là thành công.

Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: