Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xướng họa: DUYÊN TRƯỜNG SINH HỌC


Bài xướng:
Đủ duyên

Đủ duyên mới gặp Trường Sinh
   “Không Danh, không Lợi, không Tình” nhớ ghi
Làm người bác ái, từ bi
   Yêu thương, đoàn kết những khi... mới là!
Thực tâm, khiêm tốn, thật thà
   Thương người như thể thương ta thiệt tình
Luyện thân, thời tập dưỡng sinh
   Dưỡng tâm, môn học Trường Sinh góp phần.

Môn sinh NGUYỄN THỊ YẾN


Bài họa 4:
Bởi chưng đã ngộ

     Bởi chưng đã ngộ Trường Sinh
Không màng danh lợi nên tình khắc ghi
     Bao năm đã sống từ bi
Giờ thêm thiền định mấy khi... được là!
     Ngày ngày vui sống thật thà
Chúng sinh hết thảy bên ta nghĩa tình
     Tâm an, dừng nghĩ mưu sinh
Năng thiền tu tập Trường Sinh... góp phần...

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 3:
Dồi dào sức lực

Nhờ Trường Sinh học Dưỡng sinh
   Xa Danh, quên Lợi, nghĩa tình đậm ghi
Tịnh thiền thêm hiểu chữ Bi
   Thanh hồn, mạnh vía,... nhiều khi ngỡ là...
Đôi lời Thật bảo với Thà:
   Tự nhiên năng lượng cùng ta tâm tình
Âu lo, mệt mỏi mưu sinh
   Chăm thiền năng lượng phát sinh bội phần.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Kết duyên

Thảnh thơi với nợ ba sinh
   Lênh đênh, lận đận chữ Tình ai ghi
Nửa đời vương nỗi sầu bi
   Trăm năm cô quạnh, nhiều khi... thiệt là!
Bôn ba khắp chốn,... cũng thà!
   Thương mình,... thương cả người ta,... thật tình!
Vui thiền đến với Trường Sinh
   Tịnh tâm buông xả,... môn sinh một lòng.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


Bài họa 1:
Trường Sinh mở lòng

Ta còn mắc nợ Trường Sinh
   Không cầu danh, lợi,... chút tình vẫn ghi
Ngồi thiền theo đuổi từ bi
   Xưa nay việc thiện cho đi... mới là!
Khuyên nhau ăn ở thật thà
   Đừng như kẻ xấu dối ta, cạn tình!
Ai mà chẳng phải mưu sinh
   Tu tâm, sửa tánh – Trường Sinh mở lòng.

HUY PHƯƠNG (Nghệ An)

Không có nhận xét nào: