Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Xướng họa: THÁNG BA


Bài xướng:
Tháng Ba với nữ Giảng huấn

Huynh đệ cả năm khắp mọi nhà
Thương cô Giảng huấn đẹp tươi hoa
Không màng danh lợi, không son phấn
Chẳng háo tình riêng, chẳng bánh quà.
Một trái tim hồng trao nghị lực
Đôi bàn tay sạch mở luân xa
Giúp người đau khổ xua thân bệnh
Lặng lẽ... đâu mình... Tám tháng Ba!...

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)



Bài họa 3:
Gặp bạn xưa

Mấy năm lận đận chẳng qua nhà
Xóm nhỏ vườn xưa nơi khóm hoa
Cùng ngắm trăng lên xây dệt mộng
Bằng không ngắt nụ để làm quà.
Hạnh duyên đến lớp Trường Sinh học
Thoát bệnh giúp người khắp chốn xa
Bỡ ngỡ gặp nhau chung một hướng
Tọa thiền tĩnh lặng vượt phong ba.

Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


            Bài họa 2:
Tấm lòng từ bi
           
                           Thấm thoắt thoi đưa... Tám tháng Ba
                           Tặng cô Giảng huấn một nhành hoa
                           Nắng mưa vượt khó, không mong... lợi
                           Sớm tối chuyên cần, chẳng mộng... quà.
                           Cầu chị tâm an thu năng lượng
                           Chúc anh thân khỏe, giữ luân xa
                           Bạc tiền, danh tiếng,... người đâu xá
                           Trải rộng tình thương khắp mọi nhà.

Môn sinh NGUYỄN THỊ THANH XUÂN (Quận 2, TP Hồ Chí Minh)


Bài họa 1:
Giúp người ai kể

Môn sinh khắp chốn đến muôn nhà
Ơn Giảng huấn, ngời tựa gấm hoa
Trọn kiếp hy sinh, không đợi quả
Suốt đời tu luyện, chẳng mong quà.
Bạc tiền coi nhẹ,... thu năng lượng
Danh lợi đâu màng,... đẩy trược xa
Tật bệnh khổ đau cùng đuổi bớt
Giúp người ai kể tháng ngày... Ba!...

Môn sinh CHÂU CHÍ LINH (Rạch Dừa, Vũng Tàu)

     * Trân trọng kính mời quý thi hữu và các môn sinh gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: