Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Xướng họa: Chăm hoa



            Bài xướng:
Chăm hoa

Vui thay, thêm bạn hòa thơ,
Ngồi Thiền kết nối bến bờ Bắc – Nam.
Bốn phương chẳng ngại xa xăm
Tình thương trải khắp như trong một nhà.
Đồng môn thi hữu cùng là...
Người trồng, chăm cả vườn hoa… tu Thiền.

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (Việt Trì, Phú Thọ)



            Bài họa 2:
Chăm thiền

Thi nhân gởi họa vần thơ
  Niêm vần lục bát đúng bờ Việt Nam
Mười phương dẫu chốn xa xăm
  Năm châu muôn dặm vẫn chung ngôi nhà
Văn chương thi phú vẫn là…!!!
  Món ăn tri thức ngắm hoa luyện thiền.


Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


            Bài họa 1:
Chân tu

Khắp nơi hòa quyện Thiền – Thơ,
  Đồng môn xích lại bến bờ xa xăm,
Anh em ngoài Bắc, trong Nam,
  Chung tay đoàn kết cùng chăm "mái nhà”
“Trường Sinh” ươm những vườn hoa,
  Hẹn ngày tái ngộ cùng là... chân tu.

Môn sinh NGUYỄN ANH TUẤN (Tam Nông, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: