Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Ngồi thiền



      Xin ai đừng có buồn phiền
Hãy vào tu luyện ngồi thiền xem sao.
      Luyện cho tâm sáng trí cao
Tu nhân tích đức vun vào cho con.
      Ngàn đời mây trắng chon von
Núi cao cao mãi, vực còn thẳm sâu.
      Sang xuân hoa nở muôn màu.
Đêm hè nghe gió hát câu ân tình.
      Đừng bao giờ đánh mất mình 
Gửi hồn trong nắng đượm tình bao la.
      Cầu cho mưa thuận gió hòa
Đầm sen nẩy ngó vườn cà đơm bông.
      Biển vàng sóng lúa mênh mông
Con chim chiền chiện trên đồng hát vang.
      Cầu cho quốc thái dân an
Xuân về chở nắng rải tràn muôn nơi…
      Mẹ nguồn, Cha giữ biển khơi
Mà nghe trong sóng có lời Mẹ ru:
      “Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”

ĐỖ ĐÌNH HỮU (Phủ Lý, Hà Nam)

Không có nhận xét nào: