Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Xướng họa: NHỜ THIỀN


Bài xướng:
Bệnh thời chạy xa!

Hôm nay tái khám vừa về
  Khối U vòm họng nó “chê” mình rồi
Người này “rắn” lắm, không chơi!
  Thiền Trường Sinh học, bệnh thời chạy xa!

Môn sinh NGUYỄN THỊ VƯỢNG (Đồng Tâm, Yên Bái)


Bài họa 5:
Hết thời Gan C

Năm xưa bệnh viện trả về
  Gan Xê(*) nặng... bác sĩ chê tiệt rồi
Thiền “Trường Sinh học” tập chơi!
  Đồng môn hỗ trợ... hết thời Gan Xê...

(*) Viêm gan C.
Môn sinh NGUYỄN THI THANH XUÂN (An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh)


Bài họa 4:
Thua xa

Mỗi lần đi tập thiền về
  Thằng Ung thư bảo: Tao chê mày rồi!
Mày tinh tấn lắm, nỏ chơi...
  Lấy Thiền đuổi bệnh, tao thời... thua xa!

Môn sinh ĐINH THẾ VĂN (Diễn Châu, Nghệ An)


Bài họa 3:
An lạc

Lạc đường xin nhớ quay về
  Tâm an, thân mạnh, bệnh chê,... khỏe rồi!
Tập Thiền như thể ngồi chơi
  Nhờ Thiền an lạc, tật thời bay xa!

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (Phú Thọ)


Bài họa 2:
Tập ngồi

Ai đương đau bệnh, nhớ về
  Theo “Trường Sinh học”, hết chê nghèo rồi
Tập... ngồi, đơn giản như chơi
  Ngồi im như tượng, đau thời biến xa!

Môn sinh CHÂU CHÍ LINH (Rạch Dừa, Vũng Tàu)


Bài họa 1:
Nhờ Thiền

Nhờ Thiền mình biết quay về
  Tựa nương hơi thở, “khen – chê” xưa rồi!
Tập Thiền là lúc dạo chơi
  Tập cho Tâm tịnh đến thời... “đi xa”...!

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Cẩm Khê, Phú Thọ)

       * Trân trọng kính mời quý vị thi hữu và các môn sinh gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: