Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Xướng họa: XUÂN SANG

Bài xướng:
Xuân sang

Xuân sang ấm áp ở trong lòng
Hé nụ mai đào tiễn gió đông
Khai phím đầu năm ta chúc phúc
Mở phai(*) giữa tháng tớ mừng công.
Tọa thiền sức mạnh lo rèn tập
Tâm tịnh thân an bớt chạy rông
Huynh đệ đồng môn cùng phấn chấn
Trường Sinh tu luyện, sớm về... Không!...

HÀN NHUỆ CƯƠNG
(*) phai: file, tệp, tập tin (trong máy tính)



Bài họa 2:
Năm mới

Đón mừng năm mới nở trong lòng
Chúc phúc nhân duyên phát triển đông
Ôm giấc Trường Sinh tâm hỷ xả
Mở tình hiếu thiện dạ vui công
Luyện rèn thân khỏe luôn bền bỉ
Tịnh tập tâm an chớ nghĩ rông
Đừng thiếu vững tin mà mất lực
Để rồi ước nguyện chỉ bằng không.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)



Bài họa 1:
Ai người hạnh phúc

Xuân sang Tết đến xốn sang lòng
Rơi rớt đôi ngày chút rét Đông
Mừng bạn đồng môn nhiều thắng lợi
Chúc thầy giảng huấn lắm thành công.
Xum vầy, thiền tọa gìn nếp ổn
Hoan hỷ, tịnh tâm tránh chí rông
Vui cửa, vui nhà, vui tất cả
Ai người hạnh phúc tựa ta không!?

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)

       * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: