Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Xướng họa: CẢM TÁC THIỀN

Môn sinh VU DUNG JNS

Bài xướng:
Cảm tác Thiền

Duyên tu năng tới cửa Thiền
   Nghĩa nhân hiếu thảo giữ nguyên trong lòng
Trước sau có một ước mong
   Trường Sinh thiền tập cho lòng thảnh thơi.
Luyện Tâm an lạc người ơi!
   Nguyện làm việc thiện cứu người, giúp ta
Chăm rèn bệnh tật sẽ qua
   Phúc lành kết trái đơm hoa chốn Thiền.
Niềm vui không kể chung riêng
   Giúp đời nguyện một nỗi niềm sẻ chia
Sân si ganh ghét ngoài kia
   Người ơi trả hết, đón tia nắng hồng.

Môn sinh VU DUNG JNS



Bài họa 3:
Thanh thản thiền

Bao năm nay mới biết thiền
   Những điều cần nhớ, cất nguyên trong lòng
Siêng năng ngày tháng chỉ mong
   Giúp thân cường tráng, giúp lòng thảnh thơi
Giận hờn tan biến ai ơi!
   Sống yêu thương với những người quanh ta
Tham si ngày một trôi qua
   Cuộc đời cứ thế nở hoa nhờ thiền
Đừng bo bo một cõi riêng
   Vượt qua tật bệnh,… bao niềm cùng chia
Xả đi sân hận xưa kia
   Thiền tâm thanh thản muôn tia ửng hồng.


Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)



Bài họa 2:
Tâm thiền

Từ khi đi học ngồi thiền
   “Sáu điều phải giữ” lưu nguyên nơi lòng
Tập đều, đúng, đủ,… nguyện mong
   Cho thân khỏe mạnh cõi lòng nhẹ thơi
Tâm mình buông xả bạn ơi!
   Từ bi bác ái giúp người cùng ta
Năm đi, tháng đến, ngày qua
   Siêng năng đến lớp kết hoa ngồi thiền
Đừng nên ích kỷ tư riêng
   Trao nhau kinh nghiệm chung niềm san chia
Bỏ đi cái xấu trước kia
   Tập thiền tâm tịnh nhận tia ánh hồng.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 1:
Thiền an vui

Trường Sinh năng lượng, tập Thiền
   Tâm an, thân mạnh, trinh nguyên cõi lòng
Một đời ta vẫn thầm mong
   Sống vui, sống khỏe, tấm lòng an thơi.
Đẩy lui bệnh tật ai ơi!
   Nhờ “Trường Sinh học” giúp người, cứu ta
Chông gai, bệnh khổ,… đi qua
   Bệnh tan, tật biến, kết hoa cửa Thiền.
Trường Sinh không phải của riêng
   Người người tu luyện vui niềm san chia
Mong sao sớm một ngày kia
   Thiền vui, Tâm sáng tựa tia nắng hồng.

Môn sinh LÊ MINH HẰNG (Gia Lâm, Hà Nội)

* Trân trọng kính mời quý vị thi hữu và các đồng môn xa gần cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Trân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: