Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Tạm biệt

Kính tặng các HLV Trung tâm Dưỡng sinh Bình Dương.


Mới đây mà đã một tuần
   Dưỡng sinh thiền định mở dần Luân xa
Nghĩ mình sẽ chẳng bước qua
   Mốc ba mươi phút, tưởng là buông xuôi
Nhích lên năm phút, rồi… mười
   Năm mươi phút chẵn ráng ngồi cho yên
May nhờ cô chú trợ thiền
   Biết bao năng lượng dẫn truyền khai thông
Động viên: “thả lỏng, đừng gồng,…
   Cố lên! Xả trược, mới xong bữa thiền!”
Bốn bề không khí lặng yên
   Ai ai mắt cũng nhắm nghiền “luyện công”
Hôm nay lý thuyết đã xong
   Mỗi ngày gắng tập, những mong chí bền
Người về gửi lại niềm tin
   Môn sinh gắng gỏi, bệnh tình sẽ vơi
Có hình Thầy Tổ đây rồi
   Cố công tập luyện thay mười nén nhang.

Môn sinh HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG (Trường THPT Thủ Thừa, Long An)

Không có nhận xét nào: