Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Đường về chân tâm


Không bằng lòng, nổi sân, si,…
   Chưa ngăn được giận, nói gì đến… Tu
Đường về xa thẳm âm u
   Chân tâm đích đến mịt mù tôi ơi!
Đường về xa thẳm ngàn khơi
   Chân đi chưa vững đường đời mưa tuôn
Đường về không có vui buồn
   Đường về không có giận hờn oán than
Đường về chỉ có bình an
   Dẫu cho gặp cảnh gian nan vẫn cười
Đường về nhỏ hẹp ít người
   Bỏ tâm chấp trước ta thời biết tu
Sửa tâm đổi tính mê u
   Thoát vòng danh lợi vi vu đường về.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: