Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Còn duyên Trường Sinh học


Còn duyên nợ với Trường Sinh
   Vẫn còn sâu nặng nghĩa tình trước sau
Tưởng rằng lỡ hẹn với nhau
   Nhờ “Trường Sinh học” thắm màu thủy chung
Về đây già trẻ ngồi cùng
   Lặng nghe giảng huấn, thấm từng góc trang
Nhiệt tình giảng giải rõ ràng
   Ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng bên tai
Luân xa khi được mở khai
   Cùng thu năng lượng đất trời truyền trao
Đến đây ai cũng ước ao
   Bệnh to tật nhỏ chữa sao... tận cùng
Ngồi thiền cần phải tập trung
   Bớt dần nghĩ ngợi lung tung chuyện đời
Mỗi ngày mấy cữ, vài thời
   Đúng, Đều, Đủ, Đạt như lời thầy mong
Sáng hè cho chí chiều đông
   Việc nhà bận mấy cũng không quên ngồi
Duyên còn nặng nợ với đời
   Trường Sinh năng tập, ai ơi trường tồn!

Lớp Trường Sinh học Xóm Đàng, Tình Cương, 12-2016
Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: