Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Tấm gương


Suốt đời Sư Tổ kiên trì
   Dày công tu luyện thiền vì chúng sinh
Không cầu lợi, chẳng cầu vinh
   Cầu lòng bác ái, coi khinh bạc vàng
Tìm ra thiền pháp dễ dàng
   Giúp cho nhân thế ngày càng yên vui
Bao nhiêu tật bệnh đẩy lui
   Không còn phó mặc “hên – xui” cho đời
Tấm gương Sư Tổ sáng ngời
   Môn sinh thề với đất trời noi theo
Kết đoàn vượt mọi gieo neo
   Sánh vai xóa hết đói nghèo khổ đau.

Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: