Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Xướng họa: VUI GIÀ


Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha
Ngủ ngon đẫy giấc an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón gió xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)



Bài họa 4:
Ngại chi

Tri âm gặp lại sướng sao... À!
Mải chuyện quên trà đã sẵn pha
Bình phú đối câu... mình thích thật
Họa thơ chỉnh vận... tớ vui là
Xuân về rải nắng ươm vàng nụ
Đông tiễn tan mây trải thắm hoa
Sáu chục xuân xanh, chưa phải “Thọ”
Trường Sinh luyện đúng ngại chi già.

NGUYỄN CHÍ ANH (Phú Lạc, Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 3:
Dẫu cứ già

Luyện tốt Trường Sinh vẫn cứ già
Mừng thêm xuân sắc, đẹp như hoa
Thanh hơn giọng nói, nghe gần giống...
Giảm bớt nét nhăn, khiến tưởng là...
Đi đứng ung dung oai lắm hí...!
Uống ăn thoải mái sướng ghê à...!
Hàng ngày thiền tập không sao lãng
Riêng tóc ngang tàng lại thích... pha.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Ai bảo già

Gặp bạn ngày xưa lớn tiếng “à...!”
Thâm tình nồng ấm chẳng phôi pha
Cố nhân tìm đến vui vui lắm
Bằng hữu giang tay sướng sướng là...
Xuân sớm đã về nâng cánh én
Đông tàn dồn nhựa thắm nhành hoa
Bảy mươi chưa vội làm mâm “Thọ!”
Tám chục đang xuân, vẫn chửa già.

HUY PHƯƠNG (Nghệ An)


Bài họa 1:
Chửa già!

Trường Sinh hội ngộ khỏe vui à...!
Rèn đúng, tập đều,... chẳng rèm pha
Thân mạnh bệnh lui mừng lắm lắm
Tâm an tật biến sướng là là...
Dập dìu bạn hữu, thôi bay bướm
Rộn rã đồng môn, bớt thưởng hoa
Mới tuổi sáu mươi, chưa chúc: “Thọ!”
Tọa thiền tu tập đến khi già.

HÀN NHUỆ CƯƠNG (Cẩm Khê, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời các thi hữu và quý vị đồng môn gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: