Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Xướng họa: TÂM SỰ

Bài xướng:
Nói với bạn thiền

Mấy năm theo học lớp Trường Sinh
Sáng tỏ lương tâm, tự thúc mình
Mơ ước tìm kim vàng đáy biển
Khát khao kiếm bạc vụn sân đình.
Nửa đời chưa thấm: Khẩu – Thân – Ý
Trọn kiếp còn vương: Danh – Lợi – Tình
Nhắc bạn, dặn lòng luôn sám hối
Bớt tham, sân, hận,... chớ thanh minh.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)




Bài họa 3:
Được hồi sinh

Ơn trời tựa chết lại hồi sinh
Nay đứng rồi đi được một mình
Suốt tứ tuế ngồi cùng thấp thũng
Và tam niên bẹp với tiền đình.
Thầy trao thiền định đòi kiên nhẫn
Dạy mở luân xa giúp nhiệt tình
Sáu tháng miệt mài lo tự cứu
Đời đà le lói ánh bình minh.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Ánh bình minh

Tọa thiền tâm lặng mãi trường sinh
Quyết chí bạn ơi! Phải giữ mình
Chẳng trục lợi danh nơi trần thế
Không tranh quyền lực chốn cung đình
Bình tâm ngay thẳng bồi nhân nghĩa
Tỉnh dạ sáng trong đắp thiện tình
Khéo nhắc đồng môn mau tiến bộ
Phúc lành duyên thuận rạng bình minh.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 1:
Tự răn

Mỗi bước đường xa tự nhắc mình
Coi thường gió bụi, đón bình minh
Thâu nguồn vũ trụ rèn tâm chí
Nhặt chữ đồng quê dệt nghĩa tình
Dẫu chửa phai màu chen uẩn đục
Nhưng đà khởi sắc luyện cường sinh
Tìm nơi xả trược gìn thanh tĩnh
Kệ mặc đầu thôn mở hội đình !!!

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

       * Trân trọng kính mời các thi hữu và quý vị đồng môn gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: