Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Thơ và Thiền


Thơ viết dạo này chẳng thấy hay
Hí ha hí hoáy suốt canh chày
Làm xong đọc lại,… xem rồi bỏ
Viết mãi, ném rồi cũng chẳng hay.

Đi học ngồi thiền lại thấy say
Sáng, trưa, chiều, tối,… cả đêm ngày
Thời gian rảnh rỗi là ngồi tập
Rèn luyện khỏe, vui,… thế là say.

Môn học Trường Sinh kỳ diệu thay
Thiền sinh, huynh đệ nhớ điều này:
Tập đều, luyện đúng, ngồi thiền đủ
Vui khỏe, giúp mình tâm thẳng ngay.

Hà Nội, 24-10-2015
Môn sinh NGÔ XUÂN KHOÁT (Hà Nội)

Không có nhận xét nào: