Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Xướng họa: ĐÓN MỪNG SINH NHẬT

Bài xướng:
Mừng 24-10

Đón mừng Sinh nhật Tổ năm nay
Mượn mấy vần thơ để tỏ bày
Phúc đến đồng môn bao ý tốt
Lộc về bằng hữu mọi điều hay.
Nổi chìm danh lợi, âu rồi cũng
Ban phát tình thương, khó lắm thay
Vay trả, trả vay nhân quả ấy
Luật trời, kim cổ đã an bài.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)


Bài họa 2:
Ơn người khai sáng

Đợi chờ phúc đức bấy lâu nay
Bằng hữu khắp nơi được giãi bày
Vui đón mặt mừng, muôn ý tốt
Mời chào tay bắt, vạn lời hay
Khẩn cầu trọn vẹn luôn gìn giữ
Hạnh nguyện lo tròn chẳng đổi thay
Thừa hưởng pháp môn liều thuốc quý
Ơn người khai sáng đã an bài.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 1:
Mừng Sinh nhật Sư Tổ

Tháng mười, hai bốn đợi lâu nay
Kính Đức Ân Sư dạ muốn bày
Năng lượng xua đi ngàn tật dở
Trường Sinh đem lại vạn lời hay
Tình thương vô bến,… còn lưu đọng
Nghĩa cả không bờ,… mãi đẹp thay
Phú quý, nghèo hèn ai biết trước
Kiếp người “Nhân – Quả” được an bài.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: