Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Nguyện theo thầy



Tên Thầy, gọi Đa-Si-Ra
   Thuộc dòng họ Na-Ra-Đa hiền hòa
Quê Thầy tận Sri Lan-Ca
   Một hòn đảo nhỏ bao la biển trời.
Sinh viên Ấn Độ một thời
   Đậu bằng Tiến sĩ nên người tài ba
Đương thời sống giữa xa hoa
   Từ quan – Thầy chọn đường ra giúp đời
Vô thường… hiểu luật đất trời
   Lòng Thầy đã quyết giúp người can qua.
Núi cao tuyết phủ phương xa
   Nhất tâm tu, chẳng nề hà khó khăn
Trui rèn suốt mười tám năm
   Hang sâu núi thẳm chú tâm luyện thiền.
Hạ sơn đắc đạo thành tiên
   Thầy đi truyền pháp khắp miền quê hương.
Trường Sinh, môn học tình thương
   Không danh lợi, chẳng vấn vương bạc tiền
Giúp bao kẻ khó, người hiền
   Luyện Tâm, rũ bỏ ưu phiền, thêm vui.
Trường Sinh năng lượng tuyệt vời
   Tâm an, thân mạnh, lòng người từ bi
Thầy về với cõi vô vi
   Chúng con thầm nguyện mãi đi theo thầy.

Sơn Tây, 24 tháng 10 năm 2015.
Môn sinh NGUYỄN VĂN NGỌ (Hà Nội)

Không có nhận xét nào: