Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tạm xa


Sắp tới giờ tạm xa 
Mỗi người đi một ngả 
Lòng xúc động bồi hồi
Muốn nói chẳng lên lời.

Giấu giọt nước mắt rơi
Tiếng vỗ tay vang dội
Mới qua sáu ngày thôi
Bệnh tật dần đẩy lui.

Nụ cười nở trên môi
Xin cảm ơn môn học
Cám ơn người giảng huấn
Cám ơn các học viên.

Xin chúc cho mọi người 
Thân, Tâm luôn an lạc
Ngày đêm hằng tu luyện 
Để sức khoẻ lên ngôi.

Nếu ai hỏi vì sao 
Tôi yêu Trường Sinh học
Tôi trả lời mộc mạc 
Ở đó có tình thương.

Tạo cho ta niềm tin
Mang điều kỳ diệu tới
Nếu ai nghĩ như tôi
Hãy tới Trường Sinh học.

Ba Vì, ngày 17-12-2015
Môn sinh PHẠM THỊ PHƯƠNG (Ba Vì, Hà Nội)

Không có nhận xét nào: