Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Sức khỏe là Tiên

Trong giờ khai mở luân xa tại một lớp Cấp 1 & 2 học ở Hà Nội.

Ngồi thiền đừng nghĩ miên man
  Để thu năng lượng ngập tràn trong ta
Ngồi thiền đừng nhớ gần xa
  Tập trung nghĩ đến Luân xa của mình
Ngồi thiền luyện tập Trường Sinh
  Đời vui, thân khỏe, tâm mình tốt lên.
Niềm tin là gốc vững bền
  Có tâm ắt sẽ làm nên mọi điều
Tình thương và trái tim yêu
  Giúp ta đạt được những điều ước mong
Ngồi thiền gạn đục khơi trong
  Đầu không vướng bận mà lòng thảnh thơi
Trường Sinh thấm đậm tình đời
  Thiền cho ta cả khoảng trời bình yên.
Nhớ câu “Sức khỏe là Tiên”
  Giúp nhau sớm tối ngồi thiền Trường Sinh.

Hà Nội, 01-11-2015
Môn sinh NGÔ XUÂN KHOÁT (Hà Nội)

Không có nhận xét nào: