Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Xướng họa: ƠN THẦY!

Bài xướng:
Ơn thầy!

Đâu chờ mười một với hai mươi
Mới biết công ơn để kính người
Thuở trước tiền nhân trao một chữ
Thì nay hậu bối giữ muôn đời
Vỡ lòng dạy dỗ lên sông suối
Khai trí chống chèo đến biển khơi
Giáo dưỡng tam cương con mãi nhớ
Lưu tình thầy cũ chẳng hề nguôi.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)



Bài họa 2:
Giữ trọn

Thầy nay đã tuổi ngoại năm mươi
Dâng đóa hồng tươi trọng vọng người
Nhờ có công ơn thương dạy bảo
Mà nên sự nghiệp hiểu lo đời
Tôn Sư cao ngất như thông đứng
Trong Đạo rộng sâu tựa bể khơi
Đức dục lời răn luôn nhớ mãi
Môn sinh nguyện giữ trọn không nguôi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 1:
Ơn thầy!

Xiết kể công trình biết mấy mươi
Giờ đây chẳng thể được bên người
Lời vàng gửi lại trào muôn suối
Ý ngọc thêm cho mãn một đời
Bài học đầu dòng bơi biển cạn
Lời ru cuối phận quẫy trùng khơi
Lễ tiên văn hậu hoài ghi tạc
Mang suốt đăng trình chẳng thể nguôi.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chị e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Xin chân thành cám ơn!

Nguồn: ledangmanh.blogspot.com

Không có nhận xét nào: