Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Đừng quên giữ mình


      Một tuần ngắn ngủi đã qua
Nếu mình đã hiểu, Tâm ta sáng rồi!
      Luân xa khai mở thông xuôi
Hàng ngày tự giác cùng người đồng môn.
      Tập rèn cố gắng nhiều hơn
Tâm an, thân khỏe, đức nhơn vẹn toàn.
      Tập đều, luyện đúng bình an
Tự tin tinh tấn, người thân được nhờ.
      Trăm ngày luyện tập, đón chờ
Cấp Ba đang đợi thời cơ đến rồi.
      Rèn tâm tu tánh suốt đời
Luân xa quay mãi chẳng rời... Cố lên!
      Từ bi, bác ái,... để trên
Giúp đời tươi sáng, đừng quên giữ mình.
      Cám ơn Sư Tổ anh minh
Suốt đời con nguyện trung trinh... Tập Thiền!

Môn sinh NGUYỄN HIẾU NGHĨA (Phước Lộc, Phước Hưng,
Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào: