Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Thoáng suy tư


      Thân đau tìm thuốc giải liền
Bệnh thời đi viện, thiếu tiền phải vay
      Thức ăn vật dụng đủ đầy
Lại còn tẩm bộ rượu Tây, thuốc Tàu,...
      Tưởng như có được phép màu
Tung hoành thả sức chiều sâu cuộc đời...

      Nhân duyên đâu tự trên trời
Bể dâu biến đổi chính nơi... vô thường!
      Mịt mùng chao đảo khói sương
Lăn thân tìm lấy con đường mà đi
      Một bên tham ái, sân si
Một bên thanh thản, từ bi sống thiền!

      Kiếp người thuận với tự nhiên
Tâm an thân khỏe, ưu phiền tránh xa
      Thiền “Trường Sinh học”... gần xa
Biết bao người bệnh vượt qua lặng thầm
      Hiểu ra quá khứ sai lầm
Lo thân mà chẳng dưỡng tâm... ích gì!?

Môn sinh NGUYỄN THỊ VƯỢNG (Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái)

Không có nhận xét nào: