Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Học quên


      Em đi học cách dưỡng sinh
Quyết tâm thắng bản thân mình, vượt lên
      Tĩnh tâm em sẽ học quên
Hiện thời, quá khứ,... ngủ yên trong lòng
      Tập thiền không nghĩ mông lung
Tim không hờn giận, cũng đừng ghét ai,...
      Buổi đầu nước mắt lăn dài
Lời anh gió thoảng qua tai mất rồi
      Khó khăn quá “thằng tôi” ơi!
Làm sao để chiến thắng người được đây?
      Luân xa mải miết quay quay
Những điều tuyệt diệu đổi thay bắt đầu
      Học quên để nhớ cho lâu
Biển đời rộng hẹp, nông sâu, thác ghềnh,...
      Con người giữa kiếp ba sinh
Quyết tâm bền chí tự mình vượt lên
      Đớn đau nào cũng sẽ quen
Tự tin đủ sức làm nên diệu kỳ...

Môn sinh LÊ THỊ KIM LAN (Thanh Minh, TX Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: