Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

Mái nhà tình thương

Kính tặng Lớp thiền Trường Sinh học Cẩm Khê.


Chặng dài tìm đến nơi đây
  Giảng viên từ chối gọi thầy, gọi cô
Môn sinh không phải học trò
  Phí không thu vẫn chăm lo vẹn tròn
Sẻ san đau khổ nguồn cơn
  Từ bi tâm Phật, chấm son tình đời
“Trường Sinh học” sáng trong tôi
  Từ trong sâu thẳm vang lời cổ nhân:
“Thương người như thể thương thân”
  Người sau tiếp bước góp phần trợ duyên
Thân an vui, xóa ưu phiền
  Quyết tâm kiên định học thiền dưỡng sinh
Không thắng ai, chỉ thắng mình
  Không dùng lý, chỉ dùng tình đối nhân
Tấm lòng thơm thảo trong ngần
  Bao dung, nhân ái xích gần chúng ta
“Trường Sinh học” mãi an hòa
  Môn sinh chung một mái nhà Tình Thương.

Môn sinh LÊ THỊ KIM LAN (Thanh Minh, TX Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: