Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

Xướng họa: THIỀN



Bài xướng:
Thiền

Bấy lâu tưởng đã đắc môn Thiền
Mắt nhắm nghe lòng vẻ khá yên.
Mấy bận toan buông trò bút giấy
Bao phen tính bỏ thú canh điền.
Mơ màng mốt đạt thời như Thánh
Chắc mẩm mai thành sẽ giống Tiên.
Sớm tối xếp bằng ngồi diện bích
Mặc đời họ tỉnh... mỗi ta điên.

TX Phú Mỹ, 28-6-2020.
NGUYỄN HUY VỤ




Bài họa 3:
Thiền

Quý trọng yêu thương một chữ Thiền
Làm cho cuộc sống được bình yên.
Tâm chơn gieo hạt xanh đồng lúa
Dạ ác ươm mầm héo thửa điền.
Dục vọng theo đời không sáng đạo
Tham tàn bám tục chẳng gần tiên.
Thường xuyên n tập Trường Sinh học
Khỏi sợ rơi vào chốn đảo điên.

Tánh Linh, 20-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Thây kệ

Vui nhất là khi đã tập thiền
Xếp bằng, mi khép thấy bình yên.
Tâm bình chí vững chàng quân tử
Thân khỏe lòng an dáng lực điền.
Cứ mải ganh đua thêm mệt xác
Biết dừng thấy đủ được bằng tiên.
Người chưa hiểu thấu nhiều khi giễu
Thây kệ... lo gì họ bảo điên...!

Sài Gòn, 03-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG



Bài họa 1:
Thiền

Tịnh tọa tu tâm tớ tập Thiền
Ồn ào, uể oải... óc an yên.
Thập thò toan tính thời thâm thủng
Đú đởn điệu đàng đắc được điền.
May mắn mình mơ mờ mệnh Mộc
Thậm thâm tự thưởng toại tóc Tiên.
Tối tối thu thân thần tịch tĩnh
Đãi đằng đày đọa... đổi đời điên.

Vũng Tàu, 01-7-2020.
CẨM PHÚ

Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào: