Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

Ươm cội tình yêu



      Trường Sinh trí huệ mở ra
Trọng tình ân nghĩa thuận hòa quý nhau.
      Đã từng san sẻ nỗi đau
Yêu thương đùm bọc chia nhau ngọt bùi.
      Luyện rèn đau bệnh đẩy lùi
Trược tà xua hết niềm vui mãi gần.
      Ngỡ là như thể người thân
Vui ta cùng hưởng đau cùng xớt chia.
      Chân bằng mi khép lắng nghe
Đủ, đều, đạt, đúng, mải mê chuyên cần.
      Tâm bình dạ vững muôn phần
Gần xa gắn kết nghĩa tình đồng môn.
      Niềm tin lan tỏa sáng thêm
Tình nồng nghĩa đậm anh em một nhà.
      Vũng Tàu nơi ấy nào xa
Chỉ cần tâm hướng thấy là gần nhau.
      Trường Sinh ươm cội tình yêu
Vun tròn quả phúc bên nhau suốt đời.

Sài Gòn, 31-7-2020.
NGUYỄN THÚY HẰNG

Không có nhận xét nào: