Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Tự hát


Trường Sinh học là gì?
Mà sao kỳ lạ thế
Thân dần dần mạnh khỏe
Tâm dần dần bình an.

Ôi cuộc sống chứa chan
Biết bao điều kỳ diệu
Bây giờ tôi mới hiểu
“Mở Luân xa” ngồi thiền.

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

Sự đời


Khi gầy muốn mập cho oai
  Mập rồi bệnh tật trong ngoài tấn công
Gan nhiễm mỡ, máu chẳng thông
  Lại thêm huyết áp ngựa lồng mất cương
Thứ thì gút, thứ tiểu đường
  Mắt hoa, chóng mặt,… tai ương cận kề
Đêm nằm chẳng dám ngủ mê
  Sợ tim trở chứng liệu bề kêu ai...?

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Người đến với Hy Mã Lạp Sơn

Tri ân Đức Tổ sư Dasiara Narada anh minh


Sáu mươi phút – Thiền
Ngày ba lần
con ngồi trước chân dung Đức Tổ
lòng con thầm hứa
hãy cố gắng lên đừng phụ công Người.

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Ngồi thiền dưỡng sinh



Dưỡng sinh quan trọng ai ơi!
  Ngồi thiền cứu cánh cuộc đời chúng ta
Thân người có những Luân xa
  Nhờ khai mở được toát ra thần kỳ
Những lời giảng huấn nhớ ghi
  Quyết tâm thực hiện bệnh gì cũng qua

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Hơn cả thuốc Tiên

Thay lời tâm sự chị Mai Đại Lào


Trước tôi đau ốm quanh năm
   Hỏi thăm bác sỹ tháng dăm ba lần
Đêm nằm đau nhức toàn thân
   Động làm một tý tay chân rụng rời
Ít bè bạn, chẳng chơi bời
   Nhà nghèo không dám một lời kêu ca.

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Rèn tim


Rèn tâm cần phải miệt mài
  Rèn tim thì khó, tập hoài chẳng xuôi
Lý rằng: Nóng vội thì thôi!
  Trái tim thổn thức bồi hồi chẳng tha
Bồi hồi thời cũng sẽ qua
  Còn gì đọng lại mặn mà nhớ thương

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Phương thuốc tuyệt vời



Ở đời ai chẳng ốm đau
  Không gan thì phổi, chẳng đầu thì chân
Nhức đau tê buốt xương gân
  Dạ dày co thắt những lần uống ăn
Đêm nằm giấc ngủ không an
  Hàng trăm cơn bệnh khó khăn trong người
Thuốc thầy khắp bốn phương trời
  Nhà thương quá tải đầy người ra vô

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Học thiền



Sau khi khai mở luân xa
  Ngồi, nằm, quỳ, đứng,… tùy ta được rồi
Sao cho thoải mái mà thôi
  Chứ không nhất thiết phải ngồi thật lâu
Ba lần hít thở nhẹ sâu
  Bỏ qua tất cả lo âu, buồn phiền
Giản đơn suy nghĩ khi thiền
  Sáu mươi phút đủ tập liền… trở lên

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Đêm ngồi trước cửa thiền



Trời xanh tắt gió
Mây trắng ngừng trôi
Không gian tĩnh lặng
         Tôi – kẻ mồ côi…!        

Mấy giọt sương rơi
Ướt nhòa tượng đá
Đất trời chơi vơi
Tinh cầu xa lạ.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Xướng họa: NHỜ THIỀN BỆNH LUI


            Bài xướng:
Nhận để tiêu

Tôi đến thăm anh một buổi chiều
Khò khè, ngày ấy dáng liêu xiêu
Loeo khoeo con mắm… không kêu xạo
Lép xẹp buồng hơi… chẳng kể điêu.
Thật lạ, nhìn kia thân mập mạp
Mừng sao, thấy đó nét yêu kiều
Nhờ Trường Sinh học,… chàng tâm sự
Năng lượng trời cho nhận để tiêu!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Xướng họa: Thiền tập dưỡng sinh


            Bài xướng:
Thiền tập dưỡng sinh

Từ ngày theo học dưỡng sinh
  Ai ai cũng thấy người mình khỏe ra
Tập thiền khai mở Luân xa
  Luyện rèn đúng cách trên đà thành công
Học hành trên lớp vừa xong
  Về nhà tập đủ, nhớ không xa rời
Ngồi thu năng lượng của trời
  Bõ công hướng dẫn, những người giúp ta.
Nhờ Sư Tổ Na-Ra-Đa
  Khổ công tu luyện tìm ra môn này
Khắc ghi ơn Tổ, công thầy
  Môn sinh luyện tập hàng ngày thật chăm.
Sống vui khỏe với tháng năm
  Đời vui tựa ánh trăng rằm trong ta
Nhớ đừng để bít Luân xa
  Trường Sinh thiền tập đẩy xa bệnh tình.

Tháng 11 năm 2014.
Môn sinh HỒ HỒNG CẨM (Số 19, Nguyễn Thiện Thuật,
Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu)


            Bài họa 1:
Thiền tập dưỡng sinh

Nhờ theo phương pháp dưỡng sinh
  Vui mừng vì thấy trí mình sáng ra
Động viên môn đệ gần xa
  Cố mà luyện tập, đây đà phí công
Nhóm thiền vừa mới xả xong
  Đệ huynh lưu luyến lòng không nỡ rời
Dù xa góc biển chân trời
  Nhờ Trường Sinh học cho người gần ta
Nhờ ơn Tổ Na-Ra-Đa
  Chịu bao khổ hạnh tìm ra pháp này
Ân thâm công Tổ nghĩa Thầy
  Chúng con xin nguyện ngày ngày tập chăm
Trải dài theo suốt tháng năm
  Môn thiền sáng đẹp trăng rằm đời ta
Nhờ thiền lực mở luân xa
  Nối vòng tay lớn gần xa trọn tình.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Xướng họa: Đâu phải trong mơ


            Bài xướng:
Đâu phải trong mơ

Bệnh đau mười bốn năm trời
  Bạc tiền tiêu hết, bệnh thời vẫn mang
Hết nhờ bác sỹ, thầy lang
  Chán chê bệnh viện chuyển sang trị… ngoài
Bệnh tình tái diễn dài dài
  Quanh năm suốt tháng đau hoài không thôi
Nghĩ thầm do số phận tôi
  Nên đành “bèo dạt mây trôi”… mặc đời

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Xướng họa: Sen thơm sáng mãi


            Bài xướng:
Sen thơm sáng mãi

Hai bài cùng xướng một vần y
Báo đáp công lao thật diệu kỳ
Đó trước tao nhân nơi Quảng Trị
Đây sau thi hữu góc Trà Mi
Cùng thầy cùng Tổ lòng nung chí
Chung lớp chung trường dạ khắc ghi
Bút tích từng trang đầy nghĩa khí
Sen thơm sáng mãi với Đường thi.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)



Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Xướng họa: KHẮC GHI


            Bài xướng:
Mãi khắc ghi!
Cảm khái khi nhận tập thơSen thơm dâng Thầy Tổ”
(Nhất vận)

Nhìn tập "Sen Thơm…" ngát quá đi…
Nội dung lắng đọng bởi do vì!
Trau vần thấm đẫm mùi thiền vị
Chuốt chữ chan hòa ánh tuệ tri
Thi khách giao lưu ngời diệu trí
Môn sinh xướng họa tỏa huyền vi
Nâng niu quà tặng xin cầu thị
Thúc liễm lòng mình mãi khắc ghi!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)

Xướng họa: SÁCH QUÝ

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng
tiếp cận tập thơ "SEN THƠM DÂNG THẦY TỔ".



            Bài xướng:
Ơn người tặng sách
Kính tặng CLB Thơ Trường Sinh học Dưỡng sinh.

Ơn người gửi tặng tập thiền thơ
Hạt nắng chiều thu dạ mở cờ
Sáng rỡ từng trang tràn nhựa sống
Hồng tươi mỗi vận thỏa lòng mơ
Hương nồng ngát tỏa ngời nhân ái
Gió lạnh thầm tan rạng bến bờ
Thắm nhụy sen thơm… bừng ngõ vắng
Trong ngần ánh nguyệt rải vàng tơ.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Dưỡng sinh thiền tọa


Trường Sinh, ai hc môn này
Tp đu, đúng, đ,… thường hay luyn rèn
Ngày đu gian khó dn quen
Tâm an thân mnh, ưu phin tránh xa.

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Xướng họa: Hội tụ


            Bài xướng:
Hội tụ

Thấm thoắt Thu qua đến tháng Mười,
Thiền đường mong nhớ. Hỡi ai ơi!
Đồng môn khắp chốn cùng tề tựu
Huynh đệ mọi miền được thảnh thơi.
Trí tuệ trau dồi luôn vững chí
Thân tâm rèn luyện chẳng buông lơi
Đón mừng sinh nhật Người khai sáng
Phép thở Trường Sinh tỏa rạng ngời.

Thiền đường Cẩm Khê, 24/10/2014
Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Xướng họa: Nhờ thiền dưỡng sinh


            Bài xướng:
Tự sự

Bảy năm về trước bệnh liên miên
Nam dược, Bắc thang,… mãi cũng phiền
Lắm lúc chán đời mong chết quách
Có khi bức bối tưởng thành điên.
Duyên may con nhận nguồn năng lượng
Phước lớn Thầy ban món thuốc Tiên
Từ đấy cuộc đời luôn khởi sắc
Lợi danh chẳng thích, thích tham thiền.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)


Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Nhẫn


Nhẫn nhịn cho đời luôn được yên
Hơn thua tranh cãi chỉ thêm phiền
Thắng người chưa chắc về an giấc
Kẻ bại hận thù lẽ tất nhiên.

Thắng bại, được thua chuyện thế tình
Làm sao chiến thắng được tâm mình
Mới là đại thắng trong thiên hạ
Bản ngã không còn mới hiển vinh.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Gọi mãi tên Người


       Bao giờ trở lại chốn xưa
Áo nâu, chân đất nắng mưa dãi dầu
       Giúp người vơi bớt u sầu
Khai tâm chuyển trí, ân sâu ai lường
       Gì bằng hai chữ tình thương
Trao nhau giữa cõi vô thường gian truân