Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Lời tâm sự

Tác giả Nguyễn Hữu Toản – Ảnh: Nhật Minh.

Em là ai, ta thấy vừa quen, vừa lạ!...
Tuổi đời em trạc cỡ năm mươi
Suốt hơn tiếng đồng hồ không thấy em nói cười
Em yên lặng mang nỗi buồn nặng trĩu…
Lớp học Thiền đông người, tại sao ta chú ý (!?)
Vì em hao hao đường nét người học trò cũ ngày xưa!
Lật danh sách học viên, ta biết em tên Thừa!
Thừa nào nhỉ?
Thừa lớp chín của năm bảy tám (1978) ?!
Không có thế (!)
Vì Thừa ngày xưa học giỏi, chăm ngoan,
Em như chim sáo hót vang, bay nhảy,…
Thừa trước mắt là một thiếu phụ buồn, nhút nhát!
Ta lại đến bên em, em nhìn ta: ngơ ngác!
Ba mươi năm rồi, em mới gặp lại Thầy!
Ta bỗng dưng buồn, khóe mắt cay cay…
Đời người thăng trầm… là do duyên số.

Sau sáu ngày học cấp một và cấp hai
Mãn khóa học em mời tôi vào quán cà phê bên lộ
Em kể tôi nghe về cuộc đời gian khổ
Mà em và gia đình đã lần lượt trải qua
Nhà vốn đông người lại mất trụ cột là cha
Em tiếp tay mẹ, lo cho đàn em đi học!
Em phải lấy chồng để tăng nguồn lao động…
Vợ chồng em làm rẫy
Ở tận núi Tía, trồng cà phê
Cuộc sống khó khăn, thiếu phương tiện đi về
Phải cất chòi lá qua đêm mà lao động.
Nắng núi, mưa rừng, muỗi mòng,… cuộc sống
Em bị sốt rét rừng với chứng vàng da…
Mẹ và chồng em chạy chữa mười mấy năm qua
Bệnh không hết,… nên em buồn vì thế.
Vừa được tin có lớp dưỡng sinh miễn phí
Em đánh liều thử theo học xem sao.

Hơn một năm qua em không bỏ tập buổi nào
Trước… khó tập, khó ngồi và đầu không tĩnh trí
Nghĩ đến căn bệnh của mình, em quyết tâm, vững chí
Đau cũng ngồi, dẹp tạp nghĩ vu vơ…
Nghĩ đến Đức Tổ sư mà môn học tôn thờ
Mười tám năm dài Tu Thiền trong hang động
Ngài chịu khổ cho thế nhân duy trì cuộc sống
Mình sá chi lại không kiên nhẫn, quyết tâm!
Căn bệnh của em thuyên giảm dần dần
Em phấn khởi ngồi thêm giờ, thêm buổi tập…

Giờ nhìn lại em yêu đời thèm sống
Thầy đã đem đến cho em môn học tuyệt vời!
Thầy là cha mẹ thứ hai của em trên đời
Em không dám nói tiếng cảm ơn Thầy
Mà cám ơn Đức Tổ sư Dasira Narada
Thầy Trần Văn Mai và môn dưỡng sinh Trường Sinh học!

Làng hoa Hà Đông – Đà Lạt, 2015.
Môn sinh NGUYỄN HỮU TOẢN (Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh TSH Phường 8, TP Đà Lạt)

Không có nhận xét nào: