Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Phật trong Tâm



Phật ở trong Tâm

Ai người cũng muốn được bình yên
Chẳng nhẽ đều vô chốn cửa thiền.
Mõ giục rằng đâu lời Phật thánh
Kinh cầu há phải phép thần tiên.
Đừng nên tránh mặt vì ngang trái
Hãy chớ quay lưng bởi muộn phiền.
Cuộc sống nhân duyên là kiếp nợ
Cay nồng đắng ngọt vẫn điềm nhiên.

Hà Nội, 23-5-2019.
TRẦN QUÂN 




Phật trong Tâm

Phật trong Tâm đấy, hỏi đâu xa 
Tịnh tọa rèn thân phát nguyện đà...
Ngày tháng ban vui, vui khắp nẻo
Sớm hôm tích thiện, thiện đầy nhà.
Tập Thiền tĩnh tại lung linh nến
Tu Đức bình yên lộng lẫy hoa.
Vườn Nhẫn thường chăm chờ thụ quả
Phước lành an lạc ngự quanh ta.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

Không có nhận xét nào: