Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Xướng họa: CHÂN TU



Bài xướng:
Chân tu

Rèn luyện Trường Sinh trải nếm mùi
Chua, cay, mặn, lạt, đắng, buồn, vui,...
Ba cơm đạm bạc n chia ngọt
Thực phẩm đơn sơ mãi sớt bùi.
Thiền định chân tu lìa nhớ tiếc
An tâm học tập mặc đừng lui.
Thời cơ thuận lợi duyên đem tới
Tỉnh ngộ bình minh dứt ngậm ngùi.

Khánh Hòa, 05-5-2019.
Môn sinh VĂN KHẢ



Bài họa:

Tâm thiện


Đau nhức xác thân đã thắm mùi
Miệng đời chê trách cũng vui vui.
Cảm tình huynh đệ dù cay đắng
Chia sớt đồng môn những ngọt bùi.
Giúp bạn vượt qua luôn tiến tới
Đỡ người khốn khó chẳng hề lui.
Cửa tâm mở rộng gieo nhân thiện
Thanh thản điền viên thoát ngậm ngùi.

TX Long Khánh, 06-5-2019.
Môn sinh MINH DIỆP

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào: