Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Môn dưỡng sinh tôi yêu



Ngồi thiền bệnh tật tiêu dần
Tiến bộ trông thấy, tinh thần đổi thay
Siêng năng tập luyện hàng ngày
Sớm, trưa, tối,... bệnh bớt ngay – Không tiền
Cho dù đau nặng triền miên
Quyết tâm tin tưởng bệnh liền lui ngay
Không cần uống thuốc – Thật hay!
Tự mình tập luyện, đặt tay,... mới tài
Không kiêu ngạo, chẳng ra oai
Giàu nghèo, già trẻ, gái trai,... một lòng
Tiếp thu năng lượng mênh mông
Tổ Sư xưa đã gắng công luyện thiền
Sống thân thiện với thiên nhiên
Xẻ chia nhân đức an nhiên mọi nhà
Nông thôn, thành thị, vùng xa,...
Người người hạnh phúc, nhà nhà vui tươi.
                  Chúng con xin nguyện suốt đời
         Gắng công rèn luyện theo Người... Tu thân.

Môn sinh ĐÀM THỊ HUYỀN CHÂU (Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: