Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Không phai



Hội Thiền con vội về đây
Hôm nay đã phải chia tay chú rồi
Bồi hồi khó nói trong tôi
Mắt rưng rưng đỏ, đôi môi… không lời
Chú ơi! Cũng một kiếp người
Mà sao chú sống cuộc đời Ông Tiên
Tạo duyên hướng dẫn tập Thiền
Thoát vòng cửa tử, ưu phiền trần gian,…
Dẫu ai lễ tạ bạc vàng
Lợi danh chú cũng chẳng màng, chẳng ham
Chỉ xin nhận một chữ “Tâm”
Tâm an vui, với âm thầm sẻ chia…
Tan trường con phải ra về
Vài hàng thơ nhỏ cùng nghe giãi bày
Chia tay đọng lại nơi đây
Âm thầm con gọi tiếng “Thầy” trong tim
Muốn thưa sao cứ lặng im
Gặp “Thầy” con đã như tìm được “Tiên”
Ước gì ngay tại Hội Thiền
Quê hương Đất Tổ một miền không xa
Đón “Thầy” thăm lại nếp nhà
Đồng môn hòa một khúc ca “Ơn Thầy”
Ra về để lại chốn này
Tình “Thầy – Trò” thật cao dày không phai.

Chùa Thượng, Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014.

Môn sinh TRẦN THỊ NHỊ (Yên Lập, Phú Thọ. ĐT: 0982870549)

Không có nhận xét nào: