Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Phút tâm sự buổi đầu



Ta gặp nhau vào mùa Xuân đầy nắng ấm
Quên đi những ưu phiền
của cuộc sống bon chen
Gửi lặng im trong chuỗi thiền bình yên
Thu nhân đức để xa lìa tội lỗi.
Nhắm mắt khoanh chân tâm tĩnh lặng
Bao cay đắng cuộc đời gửi lại hết nhân gian
Tìm đến Người
                                       Đức Tổ sư Đasira Narada bao dung.
Theo ánh sáng,
theo dấu chân Người đi mãi mãi.

Nhớ những ngày mới tập thật gian nan
Thân đau nhức bàng quan rồi lo nghĩ
“Tham – Sân – Si”
nghĩ buông mà chẳng được
Nước mắt cứ tuôn trào
rong ruổi quãng thời gian
Ta biết mình còn vướng chuyện nhân gian
Tâm u tối, đời càng không đổi mới
Khát vọng bình yên không đón đợi
Ham muốn, ước mơ nhiều
càng vướng tội nghiệp luân.

Ai giúp mình vượt qua ác nghiệp, hận, sân,…
Không ai khác chính là thân mình gánh
Đức Tổ sư Đasira Narada
gian nan tu đức hạnh
Bền bỉ mười tám năm ròng
mới tìm được ân quang
Ban cho đời một hướng kim chỉ nam
Sao ta vẫn thờ ơ thiền tâm đức
Ngồi tập vẫn phân tâm, tham vô lượng
Năng lượng đến không nhiều
còn rước khổ vào thân,
Có nhân duyên mới có ngày gặp được
Tu phúc ít hay nhiều tùy đức độ lòng ta.

Con đường thiền tâm không thảm hoa
Không nhung gấm lụa là,
không phẳng lặng,
Chỉ có niềm tin,
kiên trì và chịu đựng
Theo ánh sáng Tổ sư soi đường,
si mê hãy bỏ buông
Tổ sư ngự đài sen ban hào quang
Giang tay đón những mảnh đời lầm lỗi
Biết ăn năn,
tu tâm ngày tháng đợi
Đón ta vào cõi an lạc thần tiên.

Môn sinh TRỊNH THỊ DUYÊN (Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. ĐT: 0974079668)

Không có nhận xét nào: