Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Xướng họa: Nghiệp bệnh

                Bài xướng:
Bệnh!

Bệnh tật đeo theo thật khổ đời
Bệnh rồi thân thể phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian xoay địa ngục
Bệnh rời non nước đổi mây trời
Bệnh tiêu tan hết là hy hữu
Bệnh nghiệp cho nên phải tả tơi.

TÂM THÀNH (sưu tầm)


              Bài ha 5:
Thuc…

Thuc nhiu vô k trên đi…
Thuc DA, CHANH, GNG cha hơi…
Thuc TI phòng ung thư my thu
Thuc CAU điu khí huyết bao thi…
Thuc ho gà tuyt, đây SÀI ĐT!
Thuc h nhit hay, y CI TRI!
Thuc trĩ, nht sưng… rau DIP CÁ
Thuc đau, tiu but… chính MNG TƠI!

DIÊN MINH

Ghi chú:                
* Cải trời, Cải ma, Kim đầu tuyến, Cỏ hôi – Blumea lacera (Burm.f.) DC. (B.glandulosa DC.), thuộc họ Cúc – Asteraceae.
        * Sài đất (Osbeck) còn có tên: Húng trám, Ngổ núi, Cúc nháp, Cúc giáp, hoa Múc,… thuộc họ Cúc, cay mọc hoang và được dùng làm thuốc…

                Bài họa 4:
Tâm!

Tâm thiện cứu nhân tiếng để đời
Tâm suy muốn sửa cổ khàn hơi
Tâm hiền tích đức vui muôn kiếp
Tâm ác mưu mô lụy một thời
Tâm hướng gian tà sai ý đạo
Tâm theo chánh pháp hợp lòng trời
Tâm mau gieo phước đừng về muộn
Tâm trót giúp người dẫu tả tơi.

TRƯƠNG MINH DIỆP (Đồng Nai)

                Bài họa 3:
Đừng!

Đừng có bi quan bệnh ở đời
Đừng quên thiền định sẽ còn hơi
Đừng ăn đừng uống như phàm tục
Đừng nói đừng nghe mới thức thời
Đừng giận đừng si buông tận đất
Đừng sầu đừng lụy quẳng cho trời
Đừng mang canh cánh thành tâm bệnh
Đừng để thân này rách tả tơi!


ĐẶNG BÍCH VÂN (Đồng Nai)


                Bài họa 2:
Nghiệp!

Nghiệp đã theo ta suốt một đời
Nghiệp làm thể xác mỏi nhừ hơi
Nghiệp gieo hạnh phúc cho nhân loại
Nghiệp nối nguồn vui mọi thế thời
Nghiệp tạo Niết bàn nào phải đất
Nghiệp thành địa ngục chẳng do trời
Nghiệp luôn bên bạn như hình bóng
Nghiệp chướng mong gì mảnh áo tơi.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)

                Bài họa 1:
Hãy!

Hãy sống chan hòa với cuộc đời
Hãy yêu thương dẫu phải tàn hơi
Hãy đừng tráo trở khi còn thế
Hãy giảm quắt quay lúc mất thời
Hãy cấy từ bi cùng mặt đất
Hãy gieo bác ái khắp gầm trời
Hãy vì nhân loại mà chia sẻ
Hãy xót bao người chẳng áo tơi.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xin vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com hoặc truongsinhhocds@yahoo.com.vn – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: