Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Xướng họa: Tìm đâu?

Bài xướng:
Tìm đâu?

Phiêu bạt đời người tựa cánh chim
Nan y hết thuốc, phải đi tìm?
Tập đều, tập đúng thân mau khỏe
Ngồi đủ, ngồi yên bệnh chóng “im”.
Danh lợi không màng, mơ hạnh phúc 
Tiền tình chẳng mộng, ước con tim
Tình thương trong sáng Trường Sinh học
Năng lượng đổi thay kiếp nổi chìm.

KIM THANH TÂM (TP Vũng Tàu)



        Bài họa 4:
Ngại

Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, gặp vần “chim”
Xóa xóa, bôi bôi, lọ mọ… tìm
Đứng đứng, ngồi ngồi, đành bặt tiếng
Đi đi, lại lại, khó lặng im.
Lo lo, lắng lắng, chừ mờ mắt
Nghĩ nghĩ, suy suy, ắt mệt tim
Ngại ngại, ngùng ngùng, không dám họa
Thơ thơ, thẩn thẩn, lại e… chìm!


ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)



        Bài họa 3:
Gặp may!

Đau khổ kiếp người sóng nổi chìm
An vui hạnh phúc, cất công tìm
Phép thu năng lượng thời mách bảo
Môn tập dưỡng sinh nhủ lặng im
Luyện đúng tâm an bừng ánh mắt
Tập đều thân mạnh sáng trong tim
Sống đời nhân ái xua tan bệnh
Bay bổng tâm hồn muôn cánh chim.

HOÀNG THI LAN (Cư M’Gar, Đắk Lắk)


Bài họa 2:
Thoát cảnh chìm!

Run rẩy vườn quê một kiếp chim
Hom hem cần thuốc biết đâu tìm
May sao nghe tiếng Trường Sinh “nói”
Liền vội theo Thiền tịnh luyện “im”.
Tập đúng hơi sâu khua “xẹp phổi”
Ngồi đều mạch vượng thúc “ươn tim”
Sáng da, có thịt nhờ ai vậy?
Cọc vững mừng ngoi thoát cảnh chìm!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


Thiền sư Ô Sào.

Bài họa 1:
Chính đây!

Chót vót Ô Sào một tổ chim (*)
Thiền sư hạ thủ chẳng cần tìm
Nuôi tâm sáu khắc gìn không niệm
Dưỡng ý bao thời giữ lặng im
Quán thấu từ trường khơi sóng điện
Liễu hòa năng lượng rọi vành tim
Công phu miên mật bừng huyền nhiệm
Hà cớ trầm luân nổi với chìm…!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)

       Ghi chú:  (*)  Ở đời Đường (Trung Quốc)
   Có Thiền sư Ô Sào.
   Ô Sào là tổ quạ
   Tít trên ngọn cây cao.

Không có nhận xét nào: