Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Ơn Người!




Bệnh thường xuyên rình rập bên ta,
Không phân biệt trai gái, trẻ già,
Ai dám bảo: Đời không tai họa !?
Gặp thời, nó đè bẹp chẳng tha!

Muốn sống tốt cần hai điều kiện
Có ăn rồi, mạnh khỏe bình yên.
Muốn hạnh phúc, trời cho không tiếc
Khỏe là vàng, Sư Tổ thần tiên…

Nuốt từng lời… Nhớ mãi, đừng quên
Suốt cuộc đời rèn luyện thường xuyên
Ơn trời đất… Tổ tiên dạy bảo
Học nên người cao quý, thảo hiền…

Có sức khỏe chẳng tốn bạc tiền
Hạnh phúc này hơn được lên tiên
Ơn Sư Tổ… Ơn người dạy bảo.
Công đức này mãi mãi không quên.

Ta nguyện sống làm người “phải đạo”
Không bon chen, hại người, kiêu ngạo,…
Trả nợ trần gian, đời thanh thản
Chút tri ân để lại mai sau!

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2014.

Môn sinh PHAN TÀI NĂNG (Thái Nguyên. ĐT: 01676036842)

Không có nhận xét nào: