Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Chú chim non


   Ơi chim nhỏ
   Bỏ quê hương
   Chim quên đường
   Về nguồn cội

   Chim sống vội
   Qua kiếp người
   Mặc cho đời
   Đầy sóng gió

   Chim xem đó
   Là niềm vui
   Chim mỉm cười
   Với thực tại.

   Chim không ngại
   Nắng cùng sương
   Chim xem thường
   Đời cạm bẫy

   Chim bay nhảy
   Giữa biển đời
   Xem bầu trời
   Còn bé nhỏ

   Rồi ngày nọ
   Chim biết đau
   Giọt lệ trào
   Chim bật khóc

   Trách mình ngốc
   Quá tự tin
   Vào chính mình
   Chim tự hối

   Rồi chim nói:
   Bạn hiền ơi
   Chớ khinh đời
   Đầy giông bão

   Sanh, bệnh, lão,…
   Chớ xem thường
   Và chim nương
   Về nguồn cội

   Ngày đến tối
   Chim tĩnh tâm
   Chim âm thầm
   Làm việc nghĩa

   Rồi chim tỉa
   Nỗi khổ đau
   Giọt lệ trào
   Không còn nữa

   Ngày hai bữa
   Tương cùng dưa
   Bên thềm xưa
   Chim tỏ ngộ.

Môn sinh NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ (Long Phước, Long Thành, Đồng Nai. 
ĐT: 0967920400. E-mail: tonhuchit@gmail.com)

Không có nhận xét nào: