Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Xướng họa: GIÃI BÀY



                 Bài xướng:
Một ngày nào đó

Ngày nào thoát khỏi cơn đau
   Là ngày vớt được cả tàu kim cương
Ngày nào hết cảnh đau thương
   Là ngày tìm được con đường lên tiên
Ngày nào hết nghĩ liên miên
   Là ngày tâm tịnh phủ miền sơn khê
Ngày nào thoát khỏi u mê
   Là ngày tìm thấy đường về chân tâm
Ngày nào không tạo lỗi lầm
   Là ngày tâm sắp ươm mầm tươi xanh
Ngày nào ai cũng làm lành
   Là ngày sự ác phải đành lìa xa
Một ngày nào đó quanh ta
   Đâu đâu cũng thấy nở hoa tình người.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)



Bài họa 2:
Muốn cho...!

Muốn cho thân bệnh bớt đau
   Ta quên mộng ước kiếm tàu kim cương
Muốn cho trời đất yêu thương
   Ta siêng học đạo tìm đường theo tiên
Muốn cho đừng nghĩ loạn miên
   Ta luôn định tĩnh dẫu miền sơn khê
Muốn cho hết cảnh huyền mê
   Ta thường buông xả, quay về thiện tâm
Muốn cho tránh được sai lầm
   Ta cần sáng suốt diệt mầm hại xanh
Muốn cho nhận được điều lành
   Ta chăm tích đức, ác đành chia xa
Trường Sinh năng lượng quanh ta
   Anh minh Đức Tổ trồng hoa cứu người.


Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 1:
Bởi vì duyên nợ

Bởi vì lắm nỗi buồn đau
   Cho nên vuột mất một tàu kim cương
Bởi vì gói ghém niềm thương
   Cho nên rối rắm nẻo đường thần tiên
Bởi vì vất vả triền miên
   Cho nên khốn khó giữa miền sơn khê
Bởi vì tình mãi đam mê
   Cho nên trơ trẽn ngõ về từ tâm
Bởi vì vương vấn lỗi lầm
   Cho nên số phận như mầm rau xanh
Bởi vì hết giận lại lành
   Cho nên buồn tủi phải đành cách xa
Bởi vì duyên nợ đôi ta
   Cho nên gắn giữ hương hoa cùng người.

Môn sinh SỸ DUYÊN (Long Khánh, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Trân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: