Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Tập thiền

Tặng các môn sinh Trường Sinh học Vũng Tàu.


Ngồi thiền khó nhất “tịnh tâm”
   Lãng quên tất cả chuyện gần, chuyện xa,…
Thẳng lưng hít thở mượt mà
   Thu vào năng lượng, vượt qua… bệnh tình
Tai qua nạn khỏi, cười xinh
   Vợ chồng hoan hỷ, đắm mình vui chơi
Cháu con quý mến nhất đời
   Sáng gương học tập, tâm ngời không xa
Học rồi, nhớ bảy “luân xa”
   Hàng ngày tập đủ, ông bà chớ quên
Thói hư tật xấu… đừng nên
   Mai này mạnh khỏe ấm êm tuổi già
Ngồi thiền lạc cõi Ta Bà
   Tâm an trí ổn… ngọc ngà… Hư Vô.

Môn sinh VŨ TRỌNG CA (Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: