Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Cảm tác Trường Sinh


Thân già lắm tật, bệnh nhiều
   Tám tư tuổi hạc có điều tâm tư
Nội tâm các bệnh không trừ
   Tâm, can, phế, thận,… chẳng từ đôi chân
Tâm tôi tha thiết ân cần
   Nếu không chữa khỏi muôn phần lo âu
Ngờ đâu gặp hội duyên cầu
   Có đoàn hướng dẫn chuyên sâu ngồi thiền
Tịnh tâm ngồi tập không quên
   Một ngày hai cữ không phiền lụy ai
Khoanh chân, nhắm mắt, lờ tai
   Ngồi thu năng lượng ngày mai yên bình
Ấy nhờ môn học “Trường Sinh”
   Bao nhiêu bệnh tật trong mình tiêu tan
Thân già không phải thở than
   Nhờ Câu lạc bộ vô vàn tình thương
Ngày mai đoàn lại lên đường
   Mấy lời cảm tác thân thương gửi đoàn.

Hướng Hóa, ngày 22-5-2016
Môn sinh LÊ THỊ NGHỆ (84 tuổi, Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: