Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Niềm vui

Tặng vợ chồng cô Hằng, Yên Mô, Ninh Bình.


Đời em nhờ gặp được thiền
   Khỏe vui lại chẳng tốn tiền anh ơi!
Bây giờ thấy ở nhiều nơi
   Khối người đang sống chơi vơi nhọc nhằn
Tối tăm mặt mũi kiếm ăn
   Không may bệnh tật, khó khăn chất chồng
Mỗi ngày kiếm được mấy đồng
   Muốn đi chữa trị mà không có tiền…
Ơn Sư Tổ - Đức Thánh hiền
   Giang tay em mở lớp thiền tại quê
Buổi đầu cũng lắm nhiêu khê
   Nơi ngồi không có, phải thuê mướn nhà
Môn sinh trai gái, trẻ già…
   Ai người giảng huấn?… Đi xa mời về
Hàng trăm công việc bộn bề
   Vợ chồng ráng sức chẳng hề kêu ca
Bảo nhau “Thiền đã cứu ta
   Bàn tay năng lượng vươn ra cứu người”.
Bây giờ đã tạm ổn rồi
   Căn nhà tám chục chỗ ngồi còn dư
Tự lo kinh phí đầu tư
   Bởi vì tất cả đến từ… chữ Tâm
Vâng lời Sư Tổ uyên thâm
   Làm theo tâm đức Quan Âm Phật Bà
Không thu phí, chẳng nhận quà
   Nhiều người lành bệnh, đó là niềm vui.

Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: