Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Người giảng huấn


Một tháng có hai tuần đi mở lớp
Cả năm, hai mươi bốn tuần vượt đường xa
Cơm, áo, gạo, tiền,... tất cả của ta
Đi học bản tình ca Trường Sinh học.

Vòng trời đất khắp nơi vòng ngang dọc
Giảng huấn Trường Sinh đến hẹn lại lên
Vượt đèo cao, sông, suối,… lắm gập ghềnh
Không nản chí vì thương người khổ cực.

Đêm nằm nghe bao lòng người thổn thức
Ngày lên lớp thấy nỗi đau trước mặt
Những cơn đau đang gồng mình co thắt
Nằm ngồi không yên quằn quại rên la.

Ôi! Đau thương một kiếp người sinh ra!
Lắm gian truân, nhiều khổ đau bệnh tật
Dù không viết đây vẫn là sự thật
Mà ở đời ai cũng phải trải qua.

Giảng huấn Trường Sinh chuyển tặng món quà
Đức Tổ Sư đã giành cho trần thế
Trường Sinh học vượt qua điều không thể
Không thuốc thang, sức khỏe được nâng cao.

Tịnh thiền Trường Sinh năng lượng đi vào
Từ vũ trụ qua luân xa – sáu cánh cửa
Khép lại đau thương niềm vui chan chứa
Mở đường ra bệnh tình tan biến mất.

Ngoài khung cửa bao chuyện đời tất bật
Đi lên rừng xuống biển tìm cái ăn
Một con tim đang hướng đến vĩnh hằng
Ôi đẹp quá! Trường Sinh người giảng huấn.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)

Không có nhận xét nào: