Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

Xướng họa: TÂM THIỀN

Bài xướng:
Khác nào Tiên

Thiên hạ xì xồ bảo gã điên
Ta thầm nghĩ hắn khác nào Tiên
Qua ngày bổi hổi say mềm chữ
Suốt tháng thờ ơ nhẹ phỗng tiền.
Giữa bão ung dung dường xuống tấn
Ngoài sương tĩnh tại thể ngồi thiền
Tâm hồng gió bụi không hề vướng
Nhẹ bước qua lần vượt bách niên.

PHẠM DUY LƯƠNG



Bài họa 4:
Tuổi bách niên

Sao nghĩ ngồi thiền vướng bệnh điên
Vào đây tận hưởng cảnh thần tiên
Nâng cao sức khỏe không chi bạc
Hạ giảm cơn đau chẳng mất tiền.
Ông bảo tôi thường luôn luyện tập
Bà thưa ta mãi giữ ngồi thiền
Bên nhau cùng luyện Trường Sinh học
Tâm tịnh thân an tuổi bách niên.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 3:
Thỏa chí

Lặng lẽ luyện ngồi chẳng phải điên
Tập thu năng lượng cõi thần tiên
Không hờn,… thanh thản quên danh lợi
Chẳng giận,… hồn nhiên nhẹ bạc tiền
Suốt kiếp đi tìm sao chẳng thấy
Bây giờ hết kiếm lại còn duyên
Ơn trời Sư Tổ thương con trẻ
Thỏa chí tham thiền đến bách niên.

Môn sinh TRƯƠNG VĂN HẠNH (Phú Yên)


Bài họa 2:
Hội tứ điên

Bốn lão già xưng “Hội tứ điên”
Thường ngồi Công quán đánh cờ tiên
Đã ham quyền cước xưa làm lính
Lại tránh nhậu bia biết quý tiền
Giữ nghiệp nông gia năng đến ruộng
Theo Trường Sinh học rất quen thiền
Đắp tai ngoảnh mặt ngơ trần thế
Tam bách, khà khà, mấy chục niên.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 1:
Lỡ hẹn

Hồn thanh vốn dĩ nhẹ như thiền
Thoải mái trong lòng tựa cõi Tiên
Vãn cảnh làm thơ, rèn trí lực
Hòa âm thưởng nhạc, kiếm kim tiền.
Có phải tâm thần luôn mãi loạn
Hay vì sức kiệt chẳng bình yên
Đành thôi lỡ hẹn thêm lần nữa
Bởi đã cùng vui với bạn hiền.

08-5-2016
TRẦN NGỌC HÀ

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Trân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: