Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Xướng họa: CUỘC ĐỜI THÊM XUÂN

Bài xướng:
Cuộc đời thêm xuân

Xin đừng than vãn tuổi già
   Xin đừng cao hứng nhận là… tuổi cao
Muốn cho da dẻ hồng hào
   Sớm chiều rèn luyện ai nào thua ai
Tám mươi… mình vẫn dẻo dai
   Dưỡng sinh chăm tập, dùi mài sách kinh
Trẻ già, huynh đệ, môn sinh,…
   Kính trên, nhường dưới, vẹn tình thắm tươi
Trường Sinh tự nguyện giúp đời
   Tâm an vui bởi lòng người khỏe vui
Thân cường… tật nhược đẩy lui
   Ngâm thơ, vịnh cảnh,… cuộc đời thêm xuân.

Môn sinh LÊ THUẦN (Nam Định)



Bài họa 2:
Ung dung tuổi già

Rằng qua hai bậc lên già
   Sương dồn, gió giật tựa là cành cao
Từ tâm soi bậc anh hào
   Chen đường danh lợi thôi nào kệ ai
Truông dài càng bước, càng dai
   Vai gầy nắng lửa đốt mài chẳng kinh
Lần hồi tới hội dưỡng sinh
   Chan hòa bầu bạn nhen tình thêm tươi
Thênh thang trải giữa cuộc đời
   Tâm hồn thanh thản ta người cùng vui
Ưu tư, bệnh tật đẩy lùi
   Ung dung tuổi hạc cho đời mãi xuân.

18-5-2016
PHẠM DUY LƯƠNG (Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


Bài họa 1:
Đời càng xuân

Sáu mươi chưa gọi là già
   Bảy mươi mới tạm gọi là niên cao
Tám mươi chưa vội tự hào
   Rằng ra đường đọ, mình nào hơn ai
Chín mươi sức vẫn bền dai
   Tọa thiền tu luyện, chịu mài nghĩa kinh
Tuổi cao rèn tập Trường Sinh
   Kính, nhường, vui, khỏe,... chân tình đẹp tươi
Phát tâm cứu độ xuân đời
   Mình vui vì lẽ bao người cùng vui
Khỏe người, bệnh giảm, tật lui
   Xem thơ vui họa... cho đời càng xuân

Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Trân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: