Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

Con đường tu


Hôm nay buông bỏ hết chưa
   Hay còn ham muốn cho vừa ước mong
Còn tình, danh, lợi,… đèo bòng
   Là còn khổ não sầu đong lấy sầu
Có gì vĩnh viễn mãi đâu
   Có rồi lại hết, qua mau một thời
Cảnh trần biến hiện muôn nơi
   Hơi đâu để ý cả đời mệt tâm
Giống nào tốt hãy ươm mầm
   Giống nào xấu hãy âm thầm bỏ đi
Cánh đồng Tâm cỏ rậm rì
   Chuyên tâm dọn rác bởi vì tình thương
Vì đời quá đỗi vô thường
   Thôi thì chọn một còn đường để đi.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: