Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Chọn?


Ôi! Đường đời có bao nhiêu thứ
Ta bâng khuâng biết chọn lối nào?
Kìa! Vật chất quanh ta nhiều quá
Ta phân vân bỏ, chọn thứ nào.

Người say mê tiền bạc giàu sang
Mãi đắm đuối tình, tiền, danh lợi
Kẻ hám danh, quyền lực, mưu toan
Lầm lạc chốn trần gian bể khổ.

Mải kiếm tìm vận may hay dở
Nên lênh đênh trong cõi hư vô
Biết về đâu xa mãi bến bờ
Ở vòng xoay quả nhân vay trả.

Đường thiền tu tháng ngày êm ả
Chan chứa tình nhân ái, yêu thương
Tu sửa mình trên mọi nẻo đường
Không cầu danh, chẳng màng lợi lộc.

Vâng lời dạy, khổ công tu tập
Gieo duyên lành đến khắp mọi nơi
Học làm người tìm đâu trang cuối
Con nguyện đi theo dấu chân Người.

Môn sinh TRẦN THỊ LỤA (Thắng Nhất, TP Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào: