Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Duyên lành


Một lòng một dạ thiết tha
  Chung tay xây dựng ngôi nhà Trường Sinh
Chăm lo mái ấm vô hình
  Yêu thương tất cả chúng sinh, muôn loài
Cùng nhau vun đắp ươm chồi
  Cho tình thương mãi sinh sôi mọi nhà
Để rồi Tâm được mở ra
  Nhờ thiền tu tập luân xa định hình
Đẩy lui bệnh tật chính mình
  Hiểm nghèo, hiếm gặp,... hồi sinh diệu kỳ
Ngày đêm rèn tập kiên trì
  Khổ công tu luyện, từ bi,... làm tròn
Tháng năm nước chảy đá mòn
  Ra tay cứu giúp bà con khắp miền
Không màng danh lợi bạc tiền
  Vâng lời Sư Tổ, người hiền tu Tâm.

Sài Gòn, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Môn sinh NGUYỄN THỊ THANH XUÂN (Quận 2, TP Hồ Chí Minh)

Không có nhận xét nào: