Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Tu tâm dưỡng tính


      Buồn phiền chi mãi xót xa
Bao dung tha thứ cho ta nhẹ lòng
      Nước sông hết đục lại trong
Có ai hoàn thiện mà không lỗi lầm
      Cuộc đời lên xuống thăng trầm 
Mỗi nhà mỗi cảnh, âm thầm duyên ta
      Trời cao đất rộng bao la 
Tu tâm dưỡng tính nhận ra chính mình
      Sống đời có nghĩa có tình
Thương người nên dọn tâm mình cảm thông
      Bốn bề Nam, Bắc, Tây, Đông,
Bà con nhiều kiếp đời không kẻ thù.

Môn sinh NGUYỄN NÁO (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Không có nhận xét nào: