Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Xướng họa: CHẲNG NGẠI


Bài xướng:
Chẳng ngại

Đến với Trường Sinh chẳng ngại xa
Học viên, Giảng huấn cũng như là...
Chị em, muội tỷ,... tình chung dạ
Cô chú, đệ huynh,... nghĩa một nhà.
Thắm nghĩa bảo nhau cùng tập khá
Nặng tình khuyên nhủ giữ luân xa
Nhớ ơn Sư Tổ mình chăm nhá!
Tâm tịnh, thân an, ngộ... tuổi già.

Triệu Phước, 04-11-2017
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Triệu Phong, Quảng Trị)


Bài họa:
Chẳng ngại

Với Trường Sinh học ngại chi xa
Các hướng dẫn viên cũng tựa là...
Cô chú, anh em,... nguyền một dạ
Đệ huynh, tỷ muội,... sống chung nhà.
Còn thương nhắn nhủ ngồi cho khá
Vui sống khuyên nhau tật tránh xa.
Thiền tọa chúng mình cùng luyện nhá!
Tâm hồn thanh thản mãi... khi già.

Rạch Dừa, 08-11-2017
Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Vũng Tàu)

       * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: