Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Tình Cương trong tôi


      Lần đầu tôi đến Tình Cương
Lòng người cởi mở, yêu thương, chân thành,...
      Lặng thầm các chị, các anh
Ươm mầm nhân giữa đất lành nở hoa
      Mở lòng hòa ái bay xa
Trao người cuộc sống an hòa niềm vui
      Khó khăn, tật bệnh đẩy lùi
Niềm tin thế chỗ ngậm ngùi, sầu đau,...
      “Trường Sinh học” có xa đâu
Khơi từ tiềm thức thẳm sâu trong mình
      Quyết tâm, nghị lực “dưỡng sinh”
Trao cơ hội khiến cho mình khỏe vui
      Học rèn chỉ bấy nhiêu thôi!
Hoàn sinh, cải tử cuộc đời của ta
      Ngày mai tôi sẽ chia xa
Mang trong tim những bông hoa tình người
      Tình Cương yêu dấu trong tôi...!

Môn sinh LÊ THỊ KIM LAN (Việt Trì, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: